Thơ
Tiếng bìm bịp trên sông
Bìm bịp kêu nước ròng nước lớn
Phù sa về bồi lắng bến quê
Những rặng bần ven sông lớn mãi
Vẫn lặng thầm làm dáng quê hương
Chiều nghiêng nghiêng hoàng hôn buông rụng
Đám trẻ thơ náo nức ngoài đê
Vạt cỏ xanh níu chân quấn quýt
Gió quê se như những khúc tình
Cha làm về mồ hôi ướt đẫm
Dáng mẹ gầy quét lá trước sân
Con bìm bịp đứng kêu ngoài bãi
Thời gian trôi mùa cứ nối mùa
Chuyến đò xưa ai rời xứ sở
Để sông quê sóng gợn thì thầm
Con bìm bịp vẫn kêu khắc khoải
Như gợi vào lòng nỗi nhớ mong.
Lê Văn Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518
Ý Kiến bạn đọc