Thơ
Mưa gọi xuân
Mưa từ đâu đến Sài Gòn
Mang theo hơi lạnh vẫn còn long lanh
Mưa qua bao núi xanh xanh
Vượt qua biển cả vây quanh đất trời
Hôm nay mưa đến Sài Gòn
Mùa khô vừa tới nắng còn chênh chao
Cơn mưa giải nỗi khát khao
Mưa giăng khắp chốn nao nao đường chiều
Giơ tay đón giải mưa nhiều
Sài Gòn như những khăn chiều bay bay
Mưa về như gọi xuân say
Đừng có yên giấc không hay xuân về
Phố phường trăm nỗi bộn bề
Đón mưa, như đón xuân về đâu đây.
TRẦN THỊ THẮNG
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021
Ý Kiến bạn đọc