Thơ
Hoa khế chiều Cẩm Lệ
Lâu lắm không về thăm Cẩm Lệ
Thăm người em gái xứ Hòa Vang
Chiều nay nhớ quá chùm hoa khế
Tím hồng rực rỡ nét đài trang
Ngày ấy xa quê thân du tử
Lắc lây năm tháng tựa sông hồ
Quê nhà xa lắc thành quá khứ
Phiêu bạt giang hồ tình hư vô
Phương nam phương nam mờ nhân ảnh
Gió bụi đường xa vọng tưởng người
Nhớ quê năm tháng sầu canh cánh
Hoa khế sân vườn có còn tươi
Nay ta lại về ngang cầu Đỏ
Dòng sông lơ lửng dạt bèo xa
Cánh cổng nhà em dường bỏ ngỏ
Cây khế trong vườn biếng trổ hoa
Phố xá rộn ràng chào đón Tết
Đào mai khoe sắc rộ trần gian
Bước lẻ loi ta hồn mỏi mệt
Em đi rồi tình cũng sang trang.
Nguyễn Miên Thượng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018
Ý Kiến bạn đọc