Thơ
Đất đỏ nắng xuân về
Miền đất đỏ mùa xuân
Dẫu gió sương còn đọng
Rừng xanh qua mưa nắng
Đã ủ nhựa âm thầm
Con đường lớn mênh mang
Mở từ Phú Riềng đỏ
Cho ngọn cờ trước gió
Ngời ngợi nông trường em
Bàn tay mở nắng xuân
Thắm như dòng nhựa trắng
Dẫu còn bao mưa nắng
Vẫn vằng vặc vầng trăng
Bởi trái tim cưu mang
Từng giọt hồng thao thức
Đất cha ông muôn thuở
Cứ nở hoa dâng người
Ta có cả đất trời
Và mùa xuân hiển hiện
Như khoảng trời đầy nắng
Đất đỏ bàn tay vàng…
Krông Năng, 11-2019
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021
Ý Kiến bạn đọc