Thơ
Dáng mẹ
ngôi nhà thơm mùi ngói mới
mẹ đón vào lòng linh hồn các anh
khi những cánh chim trời cất cao khúc hát hòa bình
hóa ngọn lửa xua tan giá lạnh
ơi người mẹ, người mẹ của đất nước
một đời hi sinh vì cháu con
một đời nước mắt cạn đêm tròn
anh không về, lá cờ trong tim rực cháy
khóe mắt mẹ ngời ngời tháng bảy
chiếc áo bà ba dần sờn cũ bạc màu
mưa ngâu ướt đẫm khi chúng con dang tay
hòa trong mạch máu
một điều ước, con chỉ xin trọn vẹn một điều ước
chúng con sẽ là con của mẹ, muôn đời
dẫu hôm nay cỏ đã phủ xanh trời
ngôi nhà nghi ngút hình hài nhang khói.
Tiên Phước, tháng 7.2016
Phan Nam
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414
Ý Kiến bạn đọc