Thơ
Chia
Giờ mình hết thuộc về nhau
Còn đâu trầu quấn thân cau nồng nàn?
Khi không băm nát thiên đàng
Em quày quả bước… tôi bàng hoàng đau!
Bây giờ còn có gì đâu
Thơ tôi thả xuống lưng cầu, nước trôi…
Ngẫm tình bèo bọt mà thôi
Chia xa, còn lại chỗ ngồi lạnh tanh!
Trần Dzạ Lữ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 425
Sáng tác mới
Chìa
Chìa môi là để em hôn
Hôn đi… để giấu nỗi buồn giùm anh
Một ngày xa, đã một năm
Hồn anh hoang phế trên cành đam mê…
Chìa môi là để em về
Thương câu lục bát cuối quê tần ngần
Hôn nhau trên đỉnh thiên đường
Một lần để nhớ mùi hương một đời…
Chìa môi để thấy em cười
Hoa ghen, gió ghét một người bên anh
Hôn nhau để thấy trời xanh
Chiếc gương độ lượng soi mình có đôi!
Trần Dzạ Lữ
Ý Kiến bạn đọc
Tin Đọc nhiều
- “Giấc mơ Mỹ” đã hết thời!
- Ai là thủ phạm gây ra nạn đói khủng khiếp năm 1945?…
- Thơ văn yêu nước 1858-1930
- Sự thật Chị Võ Thị Sáu là như thế
- Chập chùng = trập trùng?
- “Tây Tiến” – Bài thơ đặc sắc của nhà thơ Quang Dũng…
- Dưa Leo – hãy học lại cách nói!
- Về đội ngũ Luật sư Toàn Thua
- Công – Tội nhà Nguyễn
Ý Kiến bạn đọc